Rao vặt   Báo giá  
 
 
Gia đình xã hội

Nghĩa tình không biên giới - Thứ Ba, 20/07/2010 15:59

(Congannghean.vn)-Với sự nỗ lực của gia đình và sự động viên chia sẻ của các tổ chức và cá nhân, gia đình bà đã bớt đi một phần gánh nặng về kinh tế. Họ là những minh chứng rõ ràng nhất về tội ác do chất độc da cam đế quốc Mỹ để lại; nhưng cũng là những biểu tượng về nghị lực sống, về truyền thống ‘lá lành đùm lá rách’ của người Việt Nam.
Xem video để hiểu hơn về hoàn cảnh bi đát của gia đình bà Nam. Thực hiện: Bình Minh
 
Chị Bùi Thị Minh là Việt kiều đã 20 năm sinh sống tại Cộng hòa liên bang Đức. Lần này về Việt Nam, mục đích của chị là thăm gia đình cố Phó trưởng công an huyện Nghĩa Đàn - ông Nguyễn Thái Hồ.
 
Qua Báo Công an Nghệ An, chị Minh hiểu về hoàn cảnh bi đát của gia đình một cựu công an và vận động bà con Việt kiều làm ăn sinh sống tại thủ đô Berlin ủng hộ, chia sẻ gia đình ông. Đợt này, chị về thăm và tặng gia đình số tiền của cá nhân là 200Euro. Chị cho biết, năm sau, hội đồng hương Nghệ An tại Đức sẽ trực tiếp về thị xã Thái Hòa để ủng hộ và giúp đỡ gia đình.
 
Chị Bùi Thị Minh - Việt kiều Đức và đại diện Báo Công an Nghệ An  tặng quà động viên gia đình bà Nam. Ảnh: Bình Minh
 
Ông Nguyễn Thái Hồ tham gia hoạt động cách mạng khi mới 15 tuổi. Năm 1956, ông được điều động về Đồn Biên phòng Kẻ Du (Kỳ Sơn) sát biên giới Việt - Lào. Do thời gian ở vùng núi cao, ký sinh trùng sốt rét ăn sâu vào cơ thể và có thể, chất độc da cam đế quốc Mỹ thả ở khu vực biên giới đã ngấm vào cơ thể làm ông đau ốm triền miên.
 
Bàn thờ ông Nguyễn Thái Hồ cũng đang kê tạm bợ
 
Ông mất vì ung thư phổi, nhưng di chứng của chất độc da cam lại tiếp tục hành hạ 3 người con bị tàn tật, tay chân co quắp, xơ cứng, vận động rất khó khăn.
 
Anh trai đầu là Nguyễn Thái Hoà
 
di chuyển rất khó khăn. Ảnh: Bình Minh
 
Anh trai đầu là Nguyễn Thái Hoà sinh ra nhỏ thó không nói không rằng, cười ngu ngơ, cứ nằm lỳ trên giường. Mãi đến 10 tuổi, Hòa mới lết đi được bằng cách vịn vào thành giường, bờ tường nhích dần đến đâu đập phá đến đó. Phá phách chán lại lết lên giường phóng uế.
 
Chị gái thứ 2 Nguyễn Thị Hà bị co giật toàn thân
 
Chị gái thứ 2 là Nguyễn Thị Hà sinh ra đã bị động kinh, toàn thân run bần bật sùi bọp mét, đầu gật lia lịa. Chị cũng xê dịch được bằng cách quỳ 2 đầu gối, chống 2 tay xuống đất bò từng tý. Trong mấy anh em bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, chị Hà là ‘tỉnh táo’ nhất. Chị có thể trò chuyện vài câu và nhớ được một vài người đến thăm.
 
 
Chị gái thứ 2 - Nguyễn Thị Thanh di chuyển mon men bằng 2 tay và 2 chân
Và có thể bị ngã bất cứ lúc nào. Ảnh: Bình Minh
 
Người con thứ 3 là chị Nguyễn Thị Thanh. Lúc ra đời, chị rất con bụ bẫm đẹp như búp bê ông bà mừng đến rơi lệ. Nhưng cũng chỉ được đến 5 tuổi thì xuất hiện những triệu chứng lạ: mắt lồi dần ra, đầu to hơn người, toàn thân phù nề, hú hét đập phá rồi cười, hát lảm nhảm suốt ngày. Hiện nay, chị Thanh là người vận động khó khăn nhất, có thể ngã bất cứ lúc nào kể cả có điểm tựa trong lúc di chuyển.
 
Mọi sinh hoạt đều trông chờ vào chút sức tàn của bà Nam...
và đồng lương giáo viên còm cõi của anh Hạ. Ảnh: Bình Minh
 
Mọi sinh hoạt trong gia đình đều trông chờ vào những hơi sức tàn của bà Nam - người mẹ già tần tảo và thầy giáo Nguyễn Thái Hạ - người con duy nhất lành lặn. Anh Hạ là con út trong gia đình, vì chăm sóc cho các anh chị nên khi đã qua tuổi xuân mà thầy Hạ vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình.
 
Tài sản trong nhà gần như không có gì... Ảnh: bmBình Minh
 
 
Gia cảnh bà Nam đã khiến bao trái tim rung động, đi vào lòng người, tạo nên nỗi xót xa thương cảm trong dư luận. Sau khi Báo Công an Nghệ An đăng tải về hoàn cảnh này, bạn đọc khắp trong Nam ngoài Bắc và Việt kiều từ các nước đã gửi hàng chục lá thư, hàng trăm cuộc điện thoại đến động viên chia sẻ. Công an tỉnh Nghệ An kết hợp cùng báo Công an Đà Nẵng xây cho gia đình một ngôi nhà tình nghĩa.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phan Đình Trạc và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Bình Minh đã trực tiếp làm việc với Bảo hiểm Nghệ An yêu cầu kiểm tra việc làm chế độ cho gia đình. Bảo hiểm Nghệ An đã hoàn tất thủ tục gửi Bảo hiểm Việt Nam xét duyệt. Thế nhưng, nhiều tháng trôi qua, gia đình bà Nam vẫn chưa nhận được chế độ bảo hiểm.
 
Hiện nay, sức khỏe bà Nam và các con đã suy giảm rất nhiều. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của gia đình và sự động viên chia sẻ của các tổ chức và cá nhân, gia đình bà đã bớt đi một phần gánh nặng về kinh tế. Họ là những minh chứng rõ ràng nhất về tội ác do chất độc da cam đế quốc Mỹ để lại; nhưng cũng là những biểu tượng về nghị lực sống, về truyền thống ‘lá lành đùm lá rách’ của người Việt Nam.
Bình Minh
->> GỬI Ý KIẾN
(*)Họ tên:
 
(*)Địa chỉ:
 
Số điện thoại:
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 

CÁC TIN KHÁC
 
 
 
(click lên ảnh để xem)

4/02/2012 18:43