 |
| Ảnh minh họa |
Chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng - Một nhát dao oan nghiệt của người chồng đã cắt lìa cuộc sống đang tuổi thanh xuân của người em vợ. Chồng vào tù. Vợ ôm hận ngoài đời. Tương lai của họ sẽ về đâu khi chỉ vì phút nóng giận.
Sinh năm 1976 ở xóm Thọ Minh, xã Minh Sơn huyện Đô Lương, Nghệ An Nguyễn Trọng Nam cũng như bao thanh niên khác ở trong làng làm ruộng, lấy vợ và sinh con. Nam đã xây dựng gia đình với Phạm Thị Vân sinh năm 1975 ở xóm Bình Minh cùng xã.
Ở cái làng Thọ Minh này trước đây nghèo lắm, nguồn thu nhập chính của mỗi gia đình đều trông chờ vào cây lúa, củ khoai. Cho đến khi phong trào xuất khẩu lao động ở Đô Lương khá rầm rộ, đời sống được nâng lên, mà cụ thể là nhiều người đã xây được nhà, sắm được xe máy và nhiều tiện nghi trong gia đình từ nguồn tiền đi XKLĐ.
Vợ chồng Nam và Vân bàn nhau để Vân đi Malaixia. Ba năm đằng đẵng xa chồng của Vân ở xứ lạ cũng là 3 năm Nam lăn lộn ở quê nhà để nuôi 3 đứa con. Trong thời gian đó Vân đã tích góp và gửi về được 100 triệu đồng. Có tiền Nam đã xây được ngôi nhà 70 triệu đồng.
Số còn lại trả nợ số tiền vay trước khi Vân đi xuất khẩu lao động. Hết hợp đồng, Vân trở về quê, hai vợ chồng lại tiếp tục làm ruộng nuôi con. Có vợ ở nhà Nam đi làm thợ nề kiếm thêm thu nhập.
Thế rồi cái nhu cầu chi tiêu ngày một nhiều mà nguồn thu nhập không có, Nam đi vào các tỉnh phía Nam làm thợ từ đầu năm 2010.
Đầu tháng 7/2010, Nam trở về quê để làm giỗ hết tang cho bố. Trong ngày giỗ, câu chuyện gia đình xung quanh vấn đề vợ chồng Nam. Nghi ngờ vợ ở nhà có chuyện không hay, Nam đã quyết định cùng đưa Vân vào miền Nam để 2 vợ chồng tìm kiếm việc làm.
Tuy không mặn mà nhưng Vân vẫn miễn cưỡng đồng ý đi với chồng vào miền Nam. Chiều 21/7/2010, Nam bảo Vân cùng ra thắp hương lên mộ bố trước khi đi. Vân từ chối. Sẵn hơi men và sự bức xúc bị kìm nén bấy lâu nay, Nam đã dùng điếu cày đánh vợ.
Khi mâu thuẫn của gia đình bùng nổ Vân đã gọi điện về cho gia đình bố mẹ ở làng bên là xóm Bình Minh.
Sau khi nghe tin qua điện thoại của chị gọi về, Phạm Văn Bình, sinh năm 1985, là em trai của Vân đã cùng em gái và chị dâu sang nhà Nam. Trước khi vào, Bình mở cốp xe lấy 1 đoản kiếm dắt vào lưng quần. Nghe nói Bình có mang theo kiếm, Nam đã xuống bếp xách 1 con dao.
Lời qua tiếng lại, Nam đuổi Bình ra khỏi nhà. Ra tới sân, 2 bên vẫn cãi vã nhau, Bình rút kiếm và 2 bên lao vào cuộc ẩu đả. Một nhát kiếm lướt qua ngực Nam. Bị đau và thấy máu chảy cùng với men rượu, Nam đã lao vào Bình chém lấy chém để.
Tuy né tránh nhưng nhát dao đã bập vào cổ Bình, làm đứt động mạch cổ. Bình hốt hoảng bỏ chạy nhưng chỉ hơn 100m thì gục xuống. Bình đã chết trên đường đi cấp cứu.
Sau khi gây án, Nam đã bỏ trốn, sau đó đến Công an phường Đông Lương, thành phố Đông Hà để đầu thú.
Mọi mâu thuẫn gia đình thường xuất phát từ những khó khăn trong cuộc sống, nếu không tỉnh táo để giải quyết thì hậu quả khôn lường. Nay ngồi sau song sắt, dù Nam có ân hận đến mấy thì cùng đã muộn màng.
Còn với Vân, lúc này đang nghĩ gì? Nếu như chuyện gia đình mà tự mình không giải quyết được thì nhanh chóng nhờ tới chính quyền hoặc tổ chức xã hội, tổ chức quần chúng nơi cư trú can thiệp ngay thì chắc chắn sẽ không xảy ra tình trạng này.
Người chết, kẻ vào tù, vợ và những đứa con sẽ như thế nào trong cuộc sống sau này.